24 giờ giải cứu bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang nhà thổ Trung Quốc
* Người lừa bán cháu bé với giá 10 triệu đồng là chị họ
Bé gái 14 tuổi mất tích
(Cadn.com.vn) - Vì nhà quá nghèo, không đủ cái ăn cái mặc, nên từ nhỏ em Lương Thị Kháy (1996, trú xã Yên Thắng, H. Tương Dương, Nghệ An) đã được bố mẹ đưa đến nương nhờ bác ruột ở xã Yên Na. Càng lớn lên, cô bé Kháy càng phổng phao xinh đẹp như một đóa hoa rừng. Kháy đẹp người đẹp nết, lại siêng năng cần cù nên ai cũng thương mến, cũng nhìn với ánh mắt thiện cảm. Thế nên cái tin cô bé Kháy mất tích trong ngày 20-11-2010 đã làm rúng động cả bản làng. Chiều cùng ngày, Lương Thị Xoan (1987, chị họ của Kháy) tất tả chạy đến nhà bố mẹ đẻ của em Kháy và thông báo: Kháy bỏ nhà đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về, cả nhà đã đi tìm nhưng không thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình em Kháy vội trình báo lên Ban CAX Yên Thắng nhờ giúp đỡ, tìm kiếm.
Nhận được tin báo từ Ban CAX, ngay trong đêm, chỉ huy CAH Tương Dương đã phân công và giao trách nhiệm cho Đội CSĐTTPVTTXH về ngay địa bàn thu thập thông tin, nắm tình hình và lấy lời khai các nhân chứng. Suốt trong đêm hôm đó, các TS đã có mặt tại địa phương song vẫn không phát hiện ra những vấn đề gì liên quan đến việc mất tích của cháu Lương Thị Kháy. Tất cả các mối quan hệ xã hội của người mất tích đều được các TS tìm hiểu và thăm dò nhưng không có kết quả.
Nhận định khả năng cháu Kháy bị bắt cóc hoặc bị lừa bán đi đã được tổ công tác đặt ra để mở hướng điều tra mới. Rất khẩn trương, sáng 21-11, tổ công tác tiến hành điều tra mở rộng sang các xã lân cận. Từ hướng điều tra này, tổ công tác nhận được thông tin từ một người dân: Sáng 20-11 có nhìn thấy cháu Lương Thị Kháy đi cùng 2 phụ nữ xuống TT Hòa Bình. Nghi án cháu Kháy bị các đối tượng dụ dỗ, lừa phỉnh để bán đi từ đây càng có cơ sở hơn, tổ công tác nhanh chóng tiến hành sàng lọc đối tượng, nhất là những đối tượng có liên quan đến các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em trước đây.
Lần lượt 8 nghi can trong vùng đều được tổ công tác tìm hiểu và loại dần khỏi diện nghi vấn. Khi các TS đang tiến hành những biện pháp nghiệp vụ tiếp theo thì nhận thấy Lương Thị Xoan có những thái độ không bình thường và luôn tỏ ra lo lắng… Tổ công tác quyết định tập trung hướng điều tra vào con người này. Khi làm việc với điều tra viên, lúc đầu, Lương Thị Xoan vẫn một mực khẳng định mình không liên quan đến sự mất tích của cô em họ.
Thậm chí, Xoan còn là người tỏ ra lo lắng nhất và chạy đến báo cho bố mẹ của cháu Kháy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai, đặc biệt là lịch trình thời gian của Xoan. Hết đường chối cãi, Xoan mới chịu khai nhận đã lừa phỉnh em Lương Thị Kháy bán cho Vi Thị Bảy (1982, trú xã Yên Na, H. Tương Dương), đối tượng mới từ Trung Quốc trở về địa phương, để Bảy đưa Kháy sang Trung Quốc.
![]() |
|
Vi Thị Bảy --- Lương Thị Xoan |
Giải cứu cháu bé khỏi tay bọn buôn người
Thông qua lời khai của Xoan, mọi lịch trình đưa người đi Trung Quốc của Vi Thị Bảy đã được tổ công tác nắm và theo dõi chặt chẽ. Ngay sau đó, CAH Tương Dương đã phối hợp với CATP Vinh và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành vây bắt đối tượng chính của vụ án là Vi Thị Bảy, đồng thời giải thoát cho cháu Lương Thị Kháy.
Một lực lượng lớn được điều động, triển khai phương án đón lõng tại các ngả đường, đặc biệt là 2 điểm tại ngã ba QL7A-TT Diễn Châu, nơi đối tượng có thể xuống bắt xe ra Bắc và điểm Bến xe Vinh, điểm mà đối tượng đi xe từ Tương Dương xuống Vinh rồi mới bắt xe ra Bắc. Quả không ngoài những dự liệu, tối 21-11, Vi Thị Bảy đã bị lực lượng CA bắt giữ tại Bến xe Vinh khi đang chuẩn bị đưa cháu Kháy lên xe ra Móng Cái, Quảng Ninh.
Tại CQĐT, bước đầu Vi Thị Bảy khai nhận: Sang Trung Quốc lấy chồng bất hợp pháp. Từ nhiều năm nay, Bảy sống ở Trung Quốc và quen biết các nhà thổ ở xứ này rất cần người. Khi thấy nhu cầu “hàng” ở các nhà thổ lên cao và có giá, Bảy đã nghĩ ngay đến việc trở về quê lừa phỉnh các em gái trong bản rồi đem sang Trung Quốc bán lấy tiền. Nghĩ là làm, ngày 16-11, Vi Thị Bảy bắt xe từ Trung Quốc về xã Yên Na (H.Tương Dương) để bắt mối, “tìm hàng”. Khi gặp Lương Thị Xoan, người cùng xã, Bảy đã mở lời rồi bàn cách lừa phỉnh những cháu gái mới lớn đưa sang Trung Quốc và hứa sẽ trả 10 triệu đồng cho Xoan nếu đưa được 1 người đi trót lọt.
Hoa mắt vì sẽ được một món tiền khổng lồ mà không tốn nhiều sức lực, Xoan đi khắp các làng trên, bản dưới để tìm người nhưng chưa được. Khi đang “bí hàng”, Xoan nghĩ đến đứa em con chú đẹp người đẹp nết, năm nay mới 14 tuổi đang sống trong nhà mình. Bảy và Xoan đã lên kế hoạch lừa phỉnh Kháy đi xuống TT Hòa Bình chơi. Sáng sớm 20-11, Xoan đưa Kháy đến nơi ở của Vi Thị Bảy rồi cả ba cùng xuống thị trấn. Đến nơi, lấy cớ đi gặp người yêu, Xoan âm thầm bỏ cô em họ lại rồi trốn về nhà. Còn Lương Thị Kháy bị Vi Thị Bảy ép lên ô-tô chạy xuống TP Vinh. Lúc này Kháy đã biết mình bị chị họ lừa nên không chịu nghe lời của Bảy và nhất quyết đòi xuống xe. Tại Bến xe Vinh, khi đang tìm mọi cách để dụ dỗ Kháy đi tiếp thì Bảy đã bị lực lượng CA phát hiện và bắt giữ.
Như vậy, chỉ sau 24 giờ đồng hồ vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết đối tượng, lực lượng CA tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công vụ buôn bán trẻ em, bắt giữ 2 đối tượng là Vi Thị Bảy và Lương Thị Xoan, đồng thời giải cứu em Lương Thị Kháy thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người. Hiện vụ việc được chuyển giao cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Xuân Sơn







